Thích
92
Tác Giả:
Xuất Bản: 16-09-2023
Trạng Thái: Hoàn Thành
Dạng: Tự Dịch/Edit
Bình Luận 2
Lượt Xem 18.4K

Giới Thiệu

Nhóm edit: Một Ngày Làm Cổ Thần
Bố mẹ tôi luôn rất tình cảm.
Người bố đột ngột qua đời.
Trong đám tang, người mẹ buồn bã ôm chiếc bình không chịu buông.
Những người khác trông buồn bã.
Chỉ có một đứa trẻ hỏi, tại sao chiếc bình lại có mùi hôi?
Xem Thêm

DANH SÁCH CHƯƠNG

Bình Luận (2)

emo 2 anh mần nhau rồi nên biết chỗ đó có vết bớt ha =)))
Trả lời 7 tháng
Nguyễn Thu
Nếu z thì con bé huyên này cũng đã ... với ô luật sư kia rùi à thù mới biết có vết đó ???@@
Trả lời 7 tháng